mộng mơ

có những chiều mưa trên phố vắng
đi tìm hoài tà áo trắng ngày xưa
dưới mái hiên trường, hai đứa trú mưa
rồi từ đó đón đưa chiều tan lớp

rồi từ đó, những đêm dài thao thức
học làm thơ, lấy bút ... vẽ hình hài
học làm thơ mà viết mãi ... vẫn sai
cứ viết mãi viết hoài ... thương ai đó

một buổi chiều, đi bên nhau cuối phố
em mỉm cười ...
- anh vẫn... học làm thơ ?
- ừ ... nhưng sẽ chẳng bao giờ ...
- anh dám gửi, vì thơ anh ... tệ lắm

giờ chỉ có mình anh trên phố vắng
vẫn lang thang và vẫn ... học làm thơ
em ... có còn tà áo trắng mộng mơ
anh ... trọn kiếp ngẩn ngơ trên xứ lạ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả