Ngo*`i Xa
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ phận khéo là ghét nhau (+)
Giờ đây mới rõ niềm đau
Trăm năm tình nghĩa, nỗi đau đoạn trường
Người lữ khách lỡ dặm đường
Dừng chân ghé quán nghê thường một hôm
Lòng ngơ ngẩn, dạ bồn chồn
Vào qua quán nhỏ, lạc hồn bơ vơ
Mênh mang một cõi trời thơ
Hồn mơ hoang, cảnh thiên đường là đây
Gặp người tri kỷ hôm nay
Trao thơ, trao cả tình này thênh thang
Người về lối ngõ mơ màng
Ngoảnh nhìn cảnh cũ, báng hoàng dáng mai
Ẩn trong khói, hiện trong mây
Trang đài tha thướt, luạ là kiêu sa
Người ơi một phút rồi xa
Trăm năm trong cõi ai là tri âm
Một lần trót lỡ âm thầm
Tình như một thoáng mà thành thiên thu ...
Tigon
March 11/2002
(+) Thơ Nguyễn Du - Truyện Kiều