đánh vần
Chữ “ o ” móc dính đọc là “ ơ ”
Cô dạy đánh vần lúc bé thơ
Cứ thế học theo và đọc mãi
Thời gian nhanh chạy đến không ngờ !
Thắm thoát đã qua tuổi ấu thơ
Biết thương, biết nhớ, biết mong chờ
Biết nhìn trời cao ươm mơ mộng
Biết giắt trâm cài trên tóc tơ
Lâng cảm trong hồn với bến mơ
Thuyền tình ai đỗ nhớ vu vơ
Lời yêu thoang thoảng bay trong gió
Chấp cánh uyên ương, lòng thẫn thờ
Mơ màng một nụ hôn…`g thương yêu
Thấm nhận trong mơ chỉ bấy nhiêu
Mà tưởng như lòng say chất ngất
Chiêm bao tỉnh thức… cảm hương nhiều !
Một thuở tình xưa… cách biệt rồi
Giờ là ảo ảnh giấc mơ thôi
Để ngày với tháng khi bừng dậy
Còn thấy hương yêu… bên nhánh đời !
7.03.03