Tôi Sẽ

Tôi sẽ mang thơ dệt mộng lành
Đan làn sương hạt với non xanh
Cho em khoác ấm mùa đông lạnh
Ấp ủ vai gầy dáng em thanh

Tôi sẽ đưa em dạo vườn hồng
Gót trần em đặt bước mênh mông
Chân son em dẫm trên đường mộng
Khẽ chẳng làm lay giấc mơ xinh

(*)Cho dẫu mây đen ngập bầu trời
Cho dẫu mưa rơi tràn lòng đời
Ngăn lấy phong ba để nụ cười
Thay giòng lệ chơi vơi

Mang đến cho em vườn địa đàng
Gom hứng sương đêm giọt nồng nàn
Ươm cánh hoa yêu nhụy tình vàng
Dẫu yêu muộn màng.


Tôi sẽ theo em trọn cuộc tình
Cho đời thôi chợt những điêu linh
Cho môi em mãi son tình thắm
Cho mãi đời vui với tháng năm

Tôi sẽ yêu em cả một đời
Núi mòn sông cạn vẫn không vơi
Trao em nguyên chén tình diệu vợi
Vun góp yêu thương kín một trời

(* viết thêm 3/2003)


6/26/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả