Hoàng Hôn Trên Biển
Ngồi ngắm hoàng hôn trên biển xanh
Lại nhớ chuyện xưa đã không thành
Cứ ngỡ tan nhoà theo bọt biển
Ngàn sóng xô bờ nay quẩn quanh
Xưa bước cùng Anh nơi biển xa
Dưới nắng vàng in bãi cát ngà
Đôi bóng nô đùa theo nhịp thở
Tâm hồn chất ngất mộng ngàn hoa
Thuỳ Dương xanh ngát gió lao xao
Sóng biếc trào dâng vỗ rì rào
Dưới bóng hàng cây nghe biển hát
Bổng, trầm bay vút tận trời cao
Biển xưa tràn lấp đẹp nụ hôn
Giờ đây đơn lẻ một tâm hồn
Trĩu nặng trong lòng bao kỷ niệm
Bao giờ vơi hết những hoài mong ?