Sao bỗng âu sầu ?

Sao bỗng chiều nay thấy âu sầu
Như ngày Hạ đẫm ướt mùa ngâu
Ánh mắt xa xăm buồn dịu vợi
Tóc thề buông xoã nét mày châu

Cơn gió ngoài hiên đứng loay hoay
Lặng ngừng không thổi dáng u hoài
Vờn đưa phím ngón tay nét bút
Run nhẹ vai gầy ươm nắng say

Trống vắng về đây xoá niềm vui
Ngày tháng đong đưa những ngậm ngùi
Vàng trên cây lá màu bạc nhẵn
Héo úa Xuân thì phận nổi trôi

Em ngẫm thời gian lại ưu tư
Mỏi mệt trào dâng lẫn lừ đừ
Trời đêm hun hút tàn canh vắng
Tự hỏi " Cuộc đời như thế ư ? ..."




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả