Tâm Hồn Của Biển
Lồng lộng căng tràn muôn sức sống
Hồn biển, hồn ta bổng hoà đồng
Trong vắt tan nhoà theo bọt nước
Vỗ về phiến đá phủ rêu phong
Thuỷ triều con sóng nước trào dâng
Đắm chìm trong biển ấm nhẹ lâng
Thịt da thấm mềm hương vị mặn
Nuốt ngàn giọt đắng chảy vào thân
Máu tim ta thoáng chốc chơi vơi
Theo từng cơn bão cuốn mù khơi
Và hơi thở dập dồn lòng nước
Trong ánh tà dương chiếu sáng ngời
Biển đêm hoà tấu khúc tình ca
Sóng và nhịp gió xướng mây qua
Trỗi lên thánh thót cùng cát, sỏi
Bên hàng Dương cất tiếng ngân nga
Có ta, có hồn biển bao la
Quyện thành tinh tú rực sáng nhoà
Lấp lánh như nghìn đôi mắt đẹp
Biển trời đêm tối của riêng ta