Mơ Ước Còn Không

Anh có còn mơ ước ngày qua
Trường xinh, áo trắng mộng đầy hoa
Em về mái tóc huyền buông xõa
Óng mượt vờn bay trong gió xa

Trong nắng vàng tươi ngập lối về
Anh còn mơ ước mộng nhiêu khê
Cùng Em tung cánh lên trời biếc
Như cặp uyên ương mãi cận kề

Còn nhớ một đêm thanh sáng sao
Nhìn muôn tinh tú sắc đẹp màu
Anh bảo: Nhắm nghiền đôi mắt nhé
Em sẽ thấy hồn bay vút cao ….

Mang đến tặng Em chậu Quỳnh hoa
Anh ví Em như đóa ngọc ngà
Thơm nồng ngây ngất hồn Anh mãi
Cho dù năm tháng lạnh lùng qua

Anh ngỡ rằng Em giọt sương trong
Buối sáng đẹp xinh nhảy vào lòng
Thấm ướt môi mềm Anh ngơ ngẩn
Đượm nồng hơi ấm lúc trời Đông

Mơ ước còn không hỡi Anh yêu!
Thời gian như gió bạt cánh diều
Như cánh chim trời trong giông tố
Bao giờ vơi hết vạn niềm yêu ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả