Con Yêu Mẹ
Con yêu Mẹ bấy lâu rồi ngần ngại
Sống chập chờn khờ dại trong u mê
Mãi đam mê với cơn lốc cuộc đời
Rồi đánh mất một lời Con Yêu Mẹ
Con yêu Mẹ dễ dàng thay tiếng gọi
Có lẽ mình chưa gội sạch tâm linh
Nên bấp bênh như sương khói là đà
Theo năm tháng lơ là tình thương Mẹ
Con yêu Mẹ Trái Tim Đức Bà Vô Nhiễm
Xin dạy con kiểm điểm lại bản thân
Biết ăn năn xa lánh vết bụi trần
Để sung sướng ân cần yêu thương Mẹ
Con yêu Mẹ tâm hồn nay ấm cúng
Thôi thẹn thùng lúng túng trước Thánh Nhân
Lòng hân hoan đón rước Mẹ rạng ngời
Con Yêu Mẹ cả đời Con Yêu Mẹ
03/ 04/ 03