Áo Trắng Trời Mơ
Áo trắng trời mơ của một thời
Hỡi nàng thiếu nữ đẹp xinh ơi
Vườn Thơ Áo Trắng Trời Mơ Mới
Tiếng nhạc lời ca vẫn tuyệt vời
Bài thơ ngày đó ai trao vội
Thắm thoát mười năm đã thoáng trôi
Giây phút đầu tiên cùng bối rối
Mười năm áo trắng đọng hồn tôi
Đi dưới trăng đêm ánh sáng vàng
Đôi tà áo trắng đẹp và sang
Hàng me buổi tối còn yên ngủ
Chỉ có hai ta với mộng vàng
Áo Trắng nào bay muôn ý thơ
Đại dương sóng vỗ tạt vào bờ
Thì thầm tiếng gió như trong mộng
Xin gởi Người Xa giây phút mơ