ghép vần



Đêm nay thơ thẩn đọc vần "Ơ"
Đề bút thảo ghi đôi vận thơ
Nỗi nhớ, niềm thương xen kẽ lẫn
Để hồn du mộng đến ngàn mơ

Muốn gởi về ai vạn ý thơ
Trong đêm thanh vắng dệt vu vơ
Nhưng còn e ngại nên chưa dám
Đành xếp nằm im bên gối mơ

Bài thơ viết gởi nét đơn sơ
Lạc lõng mông lung ai có chờ ?!
Hạnh phúc thêu đơm ai có hiểu ?!
Chút gì trong ấy... những vần thơ !

Muốn kết thêm vần với chữ "yêu",
Ghép "thương" cùng "nhớ" nhớ thương nhiều
Bao“yêu-thương-nhớ ”... tâm giao cảm
Xao xuyến hồn thơ - tình diễm kiều

Cứ ghép cho lòng vương vấn thôi
Cho tim lưu luyến mộng xa vời
Cho tình lưu sử ngàn đời. Chép !
Sâu đậm trong hồn - duyên lứa đôi!


8.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả