kỷ niệm lòng
Mây trắng vờn bay giữa khoảng không
Mặt trời ló dạng ở phương đông
Hào quang sáng toả mừng ngày mới
Đẹp quá anh ơi - Ánh nắng hồng !
Rộn rã với lòng cảnh sắc yêu
Lâng lâng cảm nhớ buổi đường chiều
Vàng rưng hoa cúc ven lòng phố
Trang điểm cho đời vạn nét kiêu...
Anh biết gì không? một chữ ai
Kỳ ghê! len lẻn tâm tư hoài
Và bao hình ảnh ... ôm mong đợi
Xao xuyến hồn thơ, nỗi nhớ đầy
Ngoài kia gió thổi nhẹ êm đềm
Thầm ước trời ban đôi cánh tiên
Cùng gió bay về phương định ấy
Bên ai... dạ thoả nhớ trong em
Anh biết không anh ? kỷ niệm lòng,
Chất đầy hoa mộng... nối dài thương
Chút tình mật ngọt vương mê đắm
Dấu ái trong tim - tẩm ướp hương !
8.03.03