Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BUỔI CHIỀU


Nắng về thơm trên cánh lá
mùa xuân vẽ nét mây xanh
em đi ngọt ngào gót lạ
ngàn hoa chợt nở trên cành
dòng sông rùng mình gọi gió
buổi chiều soi mắt long lanh
thuyền ai trôi qua sóng nhỏ
mang mang chiếc lá bập bềnh
thì thầm nước về bến cũ
rong rêu bỏ dấu buồn tênh
em đi bâng khuâng một cõi
cúi chào ngày tháng lênh đênh
buổi chiều tóc vàng hoa nắng
ngõ xưa còn lại chút tình
ước gì đem nhau kỷ niệm
nửa đời vui giữa nhục vinh
tóc tơ theo màu kiêu bạc
thời gian rụng xuống gập ghềnh .
ngập ngừng mùa đông trở lại
ngọn buồn đẩy dáng chiều lên



3-08-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả