Đêm Dài
Có con thuyền nhỏ trôi theo nước
Dáng ai tha thướt trên con thuyền
Bóng Trăng lơi lả vờn con sóng
Gió nhẹ đẩy đưa đêm mơ huyền
Có người thiếu nữ trên sông vắng
Thoáng chừng vương vấn những nỗi niềm
Cất lên tiếng hát nghe trắc ẩn
Khiến cả dòng sông củng đắm chìm
Có khách dạo thuyền giữa đêm trăng
Chừng nghe ai hát dạ lâng lâng
Đã lâu đời ngỡ thôi dậy sóng
Nay chạnh cõi lòng bỗng bâng khuâng
Có phải sương khuya hay tơ trời
Sao chưa gặp mặt đã gọi mời
Tình như mở hội từ lâu lắm ...
Để khẽ gần nhau nói một lời
Có nhớ .. có thương có đợi chờ
Trăng tròn ... trăng khuyết trăng lu mờ
Đâu con thuyền nhỏ ... đâu tiếng hát
Sông vẫn buồn tênh ... vẫn hững hờ
03/ 07/ 03