Mai Anh Đến

Mai anh đến, em có chờ không nhỉ
Hay lạnh lùng im ắng cứ làm ngơ
Để cho anh đứng trước ngõ đợi chờ
Thử xem anh có kiên trì, nhẫn nại?

Mai anh đến, em có còn ngần ngại
Quay mặt đi không nói tiếng yêu anh
Không tươi vui chia sẻ những mộng lành
Cứ phụng phịu giả vờ ngây thơ lắm?

Mai anh đến, mối tình thơ có thắm
Nắng hồng xinh hai đứa có rong chơi
Và thề hứa yêu nhau suốt trọn đời
Trong đôi mắt chứa chan mùa hạnh phúc?

Mai anh đến, cõi lòng rung nhạc khúc
Mở vòng tay mời gọi đón chào em
Ngày tao ngộ, trời sẽ nắng êm đềm
Gió sẽ thổi đưa ta vào mộng đẹp!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả