Tình Yêu Hai Thế Hệ ...

Cũng đến lúc tình ta hai lối rẽ
Anh xin người đừng vì thế khổ đau
Trời không thương, bắt ta phải xa nhau
Chắc kiếp này, ta có duyên không nợ

Lúc gặp em, anh biết rằng sẽ khổ
Quá yêu em nên lý trí yếu mềm
Đã chiến bại trước nồng nhiệt con tim
Rồi hôm nay, hai tâm hồn chết lặng

Với ý chí lần này anh sẽ thắng
Trong quyết định anh dứt khoát rời xa
Đường tình yêu sẽ không có đôi ta
Trả lại em tuổi bướm hoa thơ mộng

Trong tuổi xuân em hồn nhiên vui sống
Tuổi dễ hờn, tuổi chợt nắng chợt mưa
Em ngây thơ, thích bay nhảy nô đùa
Anh cằn cổi, hay co mình trầm mặc

Anh vẫn biết nhiều lần em thắc mắc
Vì lẽ nào sao anh mãi ưu tư
Chuyện trăm năm hay viện cớ khước từ
Già hay trẻ anh biết em không ngại

Mong em hiểu, lòng anh luôn ái náy
Gặp nhau chi thêm đau khổ về sau
Hạnh phúc chăng ??? Tình ấy được bền
lâu ??
Hai thế hệ, bao nhiêu điều khác biệt

Thôi nhé em!!! anh mong em quên hết
Chuyện tình mình như giấc mộng mà thôi
Trời lại sáng tan biến giấc mơ hời
Nhớ mà chi một chuyện tình ngang trái

Với cô đơn, anh sống đời còn lại
Đếm thời gian hằn sâu những nếp nhăn
Từng sợi tóc nhuốm bạc với tháng năm
Chiều đông buồn, anh xa người vĩnh viễn

Không vòng hoa, không người thân đưa tiễn
Trên trần gian, nào kẻ đoái hoài thương
Dưới mộ huyệt, lạnh lẽo nắm tàn xương
Theo thời gian, sẽ trở về cát bụi ... !!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả