mơ làm gió
Anh khẽ nói: “ Em cười duyên chút nữa ”
Để đời vui, tia nắng mới huy hoàng
Buồn mà chi, cho lòng những hoang mang
Hãy hồn nhiên, bởi tình êm như suối !
Em vẫn biết, tình yêu đẹp muôn lối
Thật tuyệt vời nếu ta thoáng nhìn qua
Chẳng giải thích, mà ý nghiã đậm đà
Nhưng đôi khi… lại thấu đau như cắt !
Đời là thế! tình sầu luôn vướng mắc
Phải không anh vẫn mặc để yêu đương ?!
Dẫu phải trải khó khăn vạn nẻo đường…
Vì ai cũng… muốn lần yêu say đắm !
Một lần thôi, cũng đủ tràn mộng thắm,
Đủ biết mùi vương vấn cuả tình yêu
Hồn lâng lâng trong thương cảm thật nhiều
Hoàng hôn xuống, chiều tà soi ánh nhớ
Có những lúc em mơ mình làm gió
Bay muôn phương trong ảo tưởng thiên đường
Thổi biến tan những mảnh sầu héo hon
Dìu cánh mộng - đôi hồn chung nhịp đập !
10.03.03