Bến Bờ
...
Anh đứng lại ở bến đời xao xác
Có biết chăng em cũng chẳng hơn gì ?
Đọc dòng thơ,
..Hay đọc lòng anh tan nát
Mà chợt ngại ngần đến cả mỗi bước đi !
Con phố em cũng sầu cũng khổ
Cũng võ vàng từng ánh điện gần xa
Ừ thì chiều nay heo mây,
..gió lạ
Em bàng hoàng đón gió mây qua !
Anh ngại ngùng gì ? Mà vẫn còn e ấp ..
Chỉ một điều ..sao lại chẳng nói ra ?
(Con nít - có lắm khi ngây thơ đến tội
Sẽ có lúc ham vui, nói toẹt thôi mà !)
Ừ thì chiều nay heo mây lạ
Em chạy rong không bến đỗ bên đời !
Như con nít ham trò chơi mới lạ
Mãi miết hoài trong nổi nhớ chưa vơi ..
Ừ thì chiều nay heo mây lạ,
Gió ngược chiều, anh đổ bến đời anh ..
Dù xao xác nhưng cũng còn chút nắng ..
Còn em ..
...không ngược chiều gió..
Mà lại ngược đời anh !
03.10.03