Lời Gọi Chân Mây

..Chiều không anh,
Chiều về trong lặng lẽ
Nghe u buồn thỏ thẻ ở đâu đây
Hoàng hôn rơi,
..xa tít tận chân trời
Âm thanh vọng lời buồn chân mây gọi !

Chiều không anh,
..Chiều dường như vô nghĩa
Rất đơn thuần, rất dịu vợi mênh mông
Từ khi em cất bước theo chồng
Là thôi hết những trông mong chờ đợi !

Chiều không anh,
..chiều đi như vội vã
Bước đường trần đôi ngã chia hai
Anh về đâu ? Khi đêm tối dần xa ..
Cho em sánh bước với người ta lặng lẽ ..

Chiều không anh,
...Xõa tóc dài năm tháng
Đếm nổi buồn ngao ngán đến phai phôi
Chiều không anh,
...chiều cứ thế, chiều trôi
Em đứng lại ở bên đời tưởng nhớ ..

Chiều mất anh ..
...chiều còn lại vần thơ ..

02.20.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả