Người Lớn - Trẻ Con
Chị đâu có dành đồ chơi của bé
Sao bé nhõng nhẽo khóc hoài ?
Rồi lại còn giã đò giận dzữ
Bo bo xì, bé lên mặt làm oai !
Chị đâu có bõ bê không chơi với bé
Mà bé ganh tị, nghoảnh mặt làm lơ
Rồi giã đò chạy về nhà méc má
Còn nói là: chị ghét bé cơ !
Cho bé kẹo nè, nín đi nhé
Đừng khóc hoài, chị sợ lắm bé ơi !
Bé giận chị rồi, chị cũng buồn lắm đó
Ngớ ngẩn một mình ..ngồi ngắm bé chơi !
Chị người lớn nên lắm điều bận rộn
Bé - trẻ con nên vẩn chữa biết gì
Thế đấy mà cứ giã vờ hư đốn
Để chị hoài năn nỉ bé mà chi ..
02.20.03