AI YÊU EM ?

Trong bất chợt của một chiều cô độc
Em lặng nhìn Thành Phố lúc về đêm
Em ngước nhìn sao nước mắt chực trào
Em đã khóc đếm vì sao lạc lối

Sau những ưu tư em đang muốn hỏi
Em yêu người và ai sẽ yêu em ?
Nhấp nháy trên cao sao sáng hơn đèn
Mà cũng chịu không trả lời em được ...

Mọi vật ngủ say chỉ em thức tỉnh
Với nỗi buồn cùng câu hỏi đơn sơ
Em có gì hơn ngoài những đợi chờ
Bằng nước mắt trong trái tim khô kiệt

Ai sẽ yêu em , em không được biết
Và em yêu lại tha thiết vô cùng
Có lẽ đời xóa sạch chữ tình chung
Trong từ điển mất một từ trung thực

Không còn tin vào những lời đường mật
Em hóa rồ vì cuồng tín cùng yêu !
Thôi nhé ta lần cuối khóc thật nhiều
Rồi khép chặt cửa tình không mở nữa

Vẫn sống ngày mai , vẫn cười vẫn lựa
Muôn món trong đời ngoài chuyện yêu đương
Ta chợt cười ta khi đẫm lệ buồn
Tình giẫy chết trong trái tim vô vọng

(AI YÊU EM ?___NHẬT KÝ MUỘN MÀNG )

11/03/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả