MUỐN QUEN ...
muốn tìm trong mộng khách tri thơ
ta hỏi bâng quơ rõ thật khờ
có đến trăm ngàn năm những đợi
vẫn là vô ngữ, nghĩa ngu ngơ
muốn gặp , sao người lại cách xa
đường đương nhiên ngắn lại dài ra
ô hay ta trách ta sao lạ
nhớ người đau lắm trái tim ta
người nỡ vô tình đến thế ư ?
trái tình yêu có mặn bao chừ ?
cớ sao khi nếm đôi môi đắng
mặn lắm người ơi giọt lệ dư
ta của bây giờ ít có vui
buồn nhiều hơn lúc trước thật rồi
ta ơi sao thế sao ta thế !
muốn gì ? hay chỉ muốn quen thôi ....
ừa nhỉ bây giờ biết nhớ ai !
lại còn mít ướt hay khóc hoài
trách ai không biết nên không dỗ
muốn nhiều hơn lúc muốn quen ai ....
(muốn quen ___KDAA)
11/03/2003