THÔI , XIN ĐỪNG ...VẼ NỮA !
mến tặng LẠC DUYÊN
thôi dừng tay vẽ nhé anh yêu
nét bút gây nên tội lỗi nhiều
đã biết vô tâm , và anh vẽ
là điều gieo rắc lắm thương yêu
em cầu xin thế giữa hư không
nét bút kiêu sa nhuốm bụi lòng
ai đã khơi tình trên nét vẽ
một lời nói mộng với thơ ngông
thôi về ,đem đốt hết thơ yêu
đốt viết cho tan cuộc tình hờ
để nhớ thương kia đừng ai giữ
cho xanh màu mắt , bắt trời mơ
một giấc tham thiền lại có nhau
trời ơi ! tay trót nhúng tràm sao
trót gây nên nghiệp nhân duyên vẽ
thôi đừng ...xin vẽ tiếp mau mau
(thôi , xin đừng ... vẽ nữa !
11/03/2003