EM NHƯ TRÁI TÁO !

Em xinh như trái táo
Môi chúm chím hay cười
Anh muốn làm cái lưỡi
Mộng chờ màu đỏ tươi

Anh nói đùa cho vui
Em lại giận nữa rồi
Thôi anh làm chú cuội
Chỉ ngồi nhìn em thôi

Nhưng em ơi Trái táo
Thơm và giòn em ơi !
Em thì thầm khẽ nói
Ghét thằng cuội quá lười

Môi em luôn chúm chím
Đôi mắt em biết cười
Nhìn anh em như hỏi
Yêu là gì người ơi ?

Em làm anh bối rối
Trong chính đôi mắt ngời
Trong từng lời em hỏi
Bờ môi cong duyên thôi

Em xinh như trái táo
Anh ngắm suốt cả đời
Anh thì thầm anh nói
Yêu là yêu thế thôi ...

Anh là sao cắt nghĩa
Tại vì sao anh yêu
Thấy mình hay ngọng nghịu
Nhớ em, mong gặp nhiều

Đừng trách anh khó hiểu
Đi vòng vòng tình yêu
Ôi đôi môi hàm tiếu
Cười càng làm anh yêu

Anh thì thầm khẽ ước
Trái táo rơi bị bà
Giống như câu chuyện kể
Trái thị là em nha

(EM NHƯ TRÁI TÁO __NYKC)




12/03/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả