ĐỂ TÌNH LÊN NGÔI
xin em hãy cười tươi
cho lòng anh bối rối
để tình trong bóng tối
chợt vọng vang thật nhiều
em để tình lên ngôi
em là thần vệ nữ
suốt đời em làm chủ
Trái tim anh ,em ơi!
em , sao lặng im rồi ?
nhẹ nhàng em cất bước
anh chẳng làm gì được
chỉ biết buồn nhìn thôi
làm sao em của tôi
nhận lấy ngôi nữ chủ
cho trái tim ủ rũ
có nụ cười thật vui
em , bao giờ trả lời
anh , trọn đời sẽ đợi
cho anh thời gian với
là bao lâu bao lâu
em có biết nhiệm mầu
là vết sầu loang ố
ngôi đế vương trống chỗ
em ngồi lên đi em
(ĐỂ TÌNH LÊN NGÔI __NYKC)
12/03/2003