CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ 1



1-CHIỀU TÍM


Thơ thẩn dừng chân giữa lưng đồi

Giọt sầu ai nhuộm tím hồn tôi

Mặt trời thơ dại e ấp lặn

Dòng lệ vô tình thánh thót rơi

Cỏ úa sương mơ hờ hững đọng

Hồ thu mây tím lững lờ trôi

Vu vơ ánh mắt buồn vương vấn

Một thoáng bâng khuâng, thoáng ngậm ngùi


Hàn Sĩ Nguyên


---------------------


2-TÍM CHIỀU


Dừng bước lưng đồi ai thẩn thơ

Chiều pha sắc tím tự bao giờ

Bâng khuâng mặt nước bèo xanh ngắt

Thấp thoáng lưng trời mây lửng lơ

Lóng lánh giọt sương vương lá cỏ

Êm êm tiếng sóng dội đôi bờ

Giọt sầu loang tím đồng hoa tím

Mộ khúc ru hồn chiều ngẩn ngơ


Hàn Sĩ Nguyên


----------------------


3-TÍM CẢ HOÀNG HÔN


Chim bay về núi, núi tiêu điều

Tím cả chiều hoang, tím giọt chiều

Sóng nước bập bềnh, thuyền lơ lửng

Lá vàng rơi rụng, bến hoang liêu

Giàn hoa thiên lý mờ sương khói

Ngõ vắng cô thôn vẳng sáo diều

Lặng lẽ chiều trôi, trôi lặng lẽ

Nhớ ai, ai nhớ, nhớ ai nhiều !


Hàn Sĩ Nguyên


-----------------------------


4-CHIỀU NGHIÊNG NẮNG


Thấp thoáng hoàng hôn, thoáng ngập ngừng

Cánh cò lơi lả lướt ven sông

Mảnh trăng e ấp vầng mây ấm

Chiếc lá bập bềnh con nước rong

Khói tỏa lưng trời chiều bảng lảng

Tường vôi rêu phủ tối mông lung

Nhà tranh ai đó đèn leo lét

Nhặt ánh sao thưa lạnh buốt lòng


Hàn Sĩ Nguyên


--------------------


5-ĐÒ CHIỀU


Dừng gót phiêu du chợt biết buồn

Thuyền ai lờ lững chốn cô thôn

Mái chèo khua nước lòng xao động

Tiếng hát ru hồn dạ héo hon

Nước chảy vô tình triều chẳng lặng

Đàn rung nức nở lệ nào tuôn

Chân còn mê mải đường xa thẳm

Lữ khách sang sông tím nửa hồn


Hàn Sĩ Nguyên


===========================

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần



11/3/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả