Hồn thơ kỷ niệm
Kỷ niệm trôi đều bên nhánh sông
Biết anh còn nhớ chút gì không ???
Bóng em, anh viết thành thơ, nhạc
Em đọc xúc cảm… ngấn lệ vòng !
Chiều về thơ thẩn dạo bên sông
Trời bỗng kéo giông, biến sắc hồng
Mưa đổ từng cơn, nồng đất thở
Lăn tăn mặt nước, vẩn rêu rong…
Mưa ướt trên sông, mưa ướt lòng
Buốt lạnh hồn em, anh biết không ???
Cách biệt muôn trùng… sao vẫn đợi
Để thương, để nhớ… chảy từng dòng
Sầu vương trong dạ thấm vào tim
Em giấu vết tình trong lặng im
Cho những niềm đau… nguôi khắc khoải
Cố quên lại nhớ… thiết tha thêm…
Đã lỡ yêu rồi nên nhớ hoài
Hồn thơ kỷ niệm … chẳng dần phai
Yêu đương ngày cũ về trong mộng
Mắt khép buồn mơ dệt bóng ai !...
11.03.03