tiếng lòng
Là con gái nên tính tình uỷ mị
Đôi chút gì... cũng nhói tận tim. Đau!
Lòng bâng khuâng, cảm giác lại thâm sâu
Dễ chớm buồn khi đầu mơ mộng đến...
Cảnh tượng vờ... dẫu chỉ là tình bạn
Cũng sẽ làm máu cạn đến tim khô
Giọt lệ sầu nhỏ xuống thành dòng thơ
Lòng tê tái với bao nhiêu mặc cảm...
Nếu không còn quen, lòng hãy can đảm
Nói một lời... đừng quên lãng làm ngơ
Dẫu lời ấy có xé nát tim mơ
Còn êm dịu hơn hững hờ anh nhé!
Bài thơ em có làm anh bối rối ???
Xin đừng buồn, đừng trách cớ... tại sao ?!
Ấy chỉ là... tiếng lòng cuả em trao
Đã quen rồi, ngày nào anh sẽ hiểu ...
Em con gái với trái tim mềm yếu
Lỡ dại khờ, đắm đuối bước vào yêu
Trái ân tình chớm phải vết ung thiu
Nên suốt đời khổ đau trong tâm tưởng
11.03.03