những dòng thơ vô nghĩa




Em nghĩ xa vời mơ với mộng

Mơ là không thật... vẫn là mơ

Mộng là ảo giác... những vu vơ

Sờ không thấy, với cũng chẳng tới ...


Có những phút hồn không cản nổi

Những cảm xúc buồn lén tâm tư

Nên dòng thơ cứ tuôn từ từ

Hoài niệm xưa, chẳng hề dừng lại


Có bao giờ ai muốn trong thực tại

Nỗi vương sầu ẩn hiện bên ta

Nhưng làm sao để mà lánh xa

Bởi con tim chẳng nằm trong trí nhớ


Có đôi khi, bắt mình hiểu rõ

Giữa mộng - thực như tỏ ban ngày

Nỗi buồn… không chiếm khứ quanh đây

Để vần thơ nhẹ nhàng bay trong gió


Tình yêu có đẹp như hoa nở ??

Em nào đòi hỏi ở nơi ai

Chẳng dám lấy làm riêng trong tay

Chỉ muốn giữ lại chút hương tình ái !


Để biết mình vẫn còn một trái...

Trái tim yêu: biết nhớ, biết thương

Traí tim khờ dại những bâng khuâng

Và biết cười khi người ta hạnh phúc!...


Những vần thơ ngậm sầu héo hắt

Xin người đọc… đừng cảm sầu bi

Để tâm hồn vương vấn ngậm ngùi

Xót xa theo những dòng thơ vô nghĩa…


11.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả