Hoàng Trúc Giang
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin Cảm Tạ

Xin cảm tạ ân tình em vô lượng
Tấm lòng em cao thượng biết bao nhiêu
Càng quen em càng thấu hiểu em nhiều
Em quảng đại từ tâm trên cõi thế

Xin cảm tạ tình yêu vô sắc thể
Lá mùa thu còn rực rỡ trên cây
Cơn gió thổi đưa tình đến chân mây
Chuông giác ngộ cửa không nhịp nhàng gióng

Xin cảm tạ đôi môi hồng mềm mỏng
Những bài ca mang bóng dáng quê hương
Nam Bắc Trung Bình Định rất dễ thương
Cười hạnh phúc với tiếng hò khoan họ

Xin cảm tạ mối tình thơ đã nở
Những buổi chiều chan chứa những hương yêu
Một đôi khi hồn cảm thấy tiêu điều
Tìm kỷ niệm một chiều thương gắn bó

Xin cảm tạ cánh huệ xinh trước ngõ
Bàn tay em ve vuốt tóc ngang vai
Gót chân cao đi những bước trang đài
Hồn anh mở đón mời em ghé đến

Xin cảm tạ con thuyền chưa đỗ bến
Còn lênh đênh trên sóng nước hải hồ
Cơn sóng bạc ngoài khơi vẫn nhấp nhô
Trong ánh nắng một chiều em ghé tới

Xin cảm tạ một đời trông ngóng đợi
Khối tình ta ngọc bích sáng long lanh
Một buổi chiều em ở lại bên anh
Hoa sen nở đầm sen hương ngào ngạt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả