Hư Ảo
Ta đã thấy gì trong mắt em
Một tiếng dịu êm chưa thành lời
Một khung trời mộng đang mời gọi
Một cuộc tình thơ sẽ vào đời
Ta nói thêm gì nữa không em
Hãy để mưa đêm rơi nhẹ nhàng
Hãy cho môi khép tìm thinh lặng
Hãy dắt dìu nhau đến địa đàng
Ta bỗng nghe đời đánh mất em
Chợt thấy nhá nhem giữa cuộc tình
Chợt chân lạc bước bờ hư ảo
Chợt góc thương đau có bóng mình
Ta chết nửa đời dưới chân em
Sẽ hái mỗi đêm một trái sầu
Sẽ đưa tay xóa từng kỷ niệm
Sẽ tiễn tình thơ bước qua cầu
......................................................
Ta phải làm gì giữ được em ???
03/ 11/ 03