PHÚT GIÂY HỮNG HỜ
Chiều ngồi bên sông
Mà ngắm con nước ròng
Nhìn đò thôi trôi
Mà tiếc thương chi người ơi !
Nhớ cố hương xa
Nơi này chỉ riêng mình ta
Bồi hồi ai thương
Màu tím chung tình vấn vương
Lục bình đang trôi
Làm xuyến xao hồn tôi
Ngày về quê hương
Tìm kiếm bao nhiêu tình thương
Bến vắng cô liêu
Con đò nhỏ trôi buồn thiu
Mỏi cánh chim bay
Chân trời hỏi ai nào hay ?
Một mình tôi đang
Thầm nhớ thương tới người
Mà người nơi mô
Đò nhỏ trôi thẫn thờ ....
Tóc trắng hoa râm
Bây chừ mới quay về thăm
Hỏi khách tri âm
Sao chừ vẫn luôn bặt tăm
Chờ người bên sông
Mà cất tiếng than âm thầm
Ngàn điều thân quen
Mà vắng mất đi người em
Hỏi ai có nghe
Những ngày trẻ thơ vừa qua
Bến vắng không quên
Sao người cũ nay không còn
Ngắm mái tranh đơn
U hờn khiến tôi buồn hơn
Một chiều hoàng hôn
Người cũ quay trở về
Bùi ngùi cô đơn
Len lén ai gọi tên
Người tình trong mơ
Và phút giây hững hờ
(PHÚT GIÂY HỮNG HỜ ___KDAA)
12/03/2003