Thơ Nhật Vũ

Kính tặng nhạc sĩ kiêm thi sĩ Nhật Vũ

Những khúc hát, những lời thơ Nhật Vũ
Rộn Hồn Quê tha thiết Giấc Chiêm Bao
Em Sinh Viên buổi đó mới hôm nào
Cây Đa đó, Bến Cũ này, một thuơ?

Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình ngày cũ
Em Và Hoa, ơi, Em Mãi Là Thơ
Đất trời mơ, Chỉ Riêng Ta Với Hoa
Vùng mộng mị, những thơ hoa trìu mến

Thu Chưa Đi ... mà Sao Đông Vội Đến
Em ra Đi Để Lại một Trời Buồn
Mới hôm nào rực rỡ cánh hoa xuân
Anh Sẽ Làm Men Say hay cánh bướm

Những khúc hát, những tình thơ mới chớm
Đậm hương Giao Duyên Văn Nghệ, muôn hoa
Cho ngày đông được sưởi nắng chan hoà
Mơ hạnh phúc nơi Đất Trời Xa Lạ.

Nguyên Đỗ

ND đem những tựa đề 13 bài thơ viết bằng chữ hoa
của Nhật Vũ thêm thắt một tí cho hợp với bối cảnh

01. Giao Duyên Văn Nghệ
02. Hồn Quê
03. Chỉ Riêng Ta Vơí Hoa
04. Em Sinh Viên
05. Giấc Chiêm Bao
06. Em Đi Để lại Trời Buồn
07. Anh Sẽ Làm Men Say
08. Đất Trời Xa Lạ
09. Thu Chưa Đi ..Sao Đông Vội Đến
10. Em Mãi Là Thơ
11. Cây Đa Bến Cũ
12. Bắt Đom Đóm Viết Thư Tình
13. Em Và Hoa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả