DƯ ÂM II
Lang thang chẳng biết về đâu
Hỏi lòng: ngớ ngẩn, nỗi sầu lại khơi
Người ta đã phụ tôi rồi
Năn nỉ chẳng nói, nửa lời cũng không!
Kiếm chi qua mấy phố đông
Dư âm ngày cũ đau lòng mà thôi
Xuân qua, hè cũng tàn rồi
Còn đây lặng lẽ rợp trời bóng si!
Nâng niu mấy cánh hoa quỳ
Lặng nghe tiếng gió thầm thì bên tai
Lá rơi ... Vàng úa lối dài
Rêu xanh đã phủ dấu hài thuở nao
Con đường ngày trước xôn xao
Tiếng cười rộn rã mà sao nay buồn
Qua cầu con nước mãi tuôn
Cùng ta nối bước sầu vương vấn sầu !