giọt tình sầu rơi
Anh đi trời đổ cơn mưa
Trăng sao hờ hững gió đưa mây sầu
Sợi thương giờ gởi về đâu ?
Mênh mang sợi nhớ một màu xám tro
Mưa tuôn uớt lạnh cành khô
Lệ tuôn đọng khoé mắt mơ tủi hờn
Anh nơi phương ấy biết không ?
Thuyền mơ em lạc giữa dòng biển khơi
Nửa chừng xuân mộng chơi vơi
Tình thơ theo áng mây trời trôi xa
Bây giờ mới giữa tháng ba
Nụ hoa mới nở vội tàn, buồn chưa !
Anh đi bút tích hương xưa
Vẫn còn nguyên đó vẫn chưa nhạt nhòa
Bài thơ đậm nghiã thiết tha
Còn vang vọng mãi câu ca ân tình
Ngày mai nắng sáng dịu hiền
Mưa thôi buồn nhỏ ... giọt tình sầu rơi !
12.03.03