một lần trót yêu
Gió chiều lồng lộng mây bay
Hương hoa phảng phất, tình đầy vấn vương
Nụ xuân rụng nở bên đường
Em thơ thẩn nhặt lòng dường nhớ ai
Xa anh, em đếm từng ngày
Trăng sao buồn lạnh gió mây đếm sầu
Hạt thương, hạt nhớ đêm thâu
Tim em xa xót nghẹn ngào năm canh
Còn đâu những buổi tâm tình
Lâu đài bến mộng, Em-Anh ngọt ngào
Còn đâu môi chạm má đào
Nụ cười e â’p dại khờ trao nhau
Đường anh sóng bước tâm giao
Đường em còn lại thương đau thấm dần
Tiếng thơ nức nở sầu ngân
Gởi vào kỷ niệm … một lần trót yêu !
12.03.03