Mắt khép -


Khi em chớp mắt ngọt ngào
Bọt bia lon vỡ vọt trào môi anh
Trái tim say khuớt ngọn ngành
Hồn nung ngói đỏ lợp thành giàn yêu

Khi em nguớc mắt đăm chiêu
Tiêu diêu bóng khói khoanh chiều xoắn bay
Đôi chân chạy bộ nghìn cây
Tâm tư còn ở lại đây ngó nguời

Khi em nghiêng mắt xuống rồi
Một trăm con kiến đứng ngồi không yên
Nắng không đủ nắng . Trời chìm
Trong cơn mưa lạnh nỗi niềm cô liêu

Khi em khép mắt mỹ miều
Anh mong rêu đá sớm chiều nở bông
Lòng anh qua mấy chặng Đông
Vẫn đôi mắt khép . Đành lòng . Rêu xanh (!)


Mar.12.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả