BÉ CÒN TẬP VẼ

Bé vẽ ông mặt trời
Bằng màu đỏ thật tươi
Ông mang màu sắc chói
Của bé tô muôn nơi

Bé vẽ vầng trăng cong
Lưỡi liềm khi đầu tháng
Một sắc màu bàng bạc
Thật nhạt và dịu dàng

Bé vẽ chú ngựa hoang
Ngẩng cao đầu đang hí
Hơi khang khác một tý
Tô màu đen mà thôi

Bé ngắm ông đang ngồi
Phất phơ chòm râu bạc
Bà cho gà ăn thóc
Bé vẽ cả ba rồi

Bé vẽ em trong nôi
Tay đang ôm bình sữa
Chú chó con ngoài cửa
Đang sủa đùa cô mèo

Bé vẽ một bầy heo
Tám con trông xinh xắn
Vẽ dòng sông yên lặng
Vài gợn sóng lăn tăn

Bé vẽ đồng lúa xanh
Trĩu oằn bông cả nhánh
Chú bù nhìn thầm lặng
Canh vụ mùa siêng năng

Chiếc cầu tre chòng chanh
Có dăm ba đứa tre
Trên đầu chừa ba vá
chân trần đang hát ca

Bé đếm một , hai , ba
Quá nhiều cho bé vẽ
Một bầy trâu thật khỏe
Đang nô đùa dưới sông

Xa tít mà rõ gần
Nhà nông đang gặt hái
Tiếng vui cười nói mãi
Nhịp nhàng đôi bàn tay

Chiếc máy vang êm thay
Tuốt hạt vàng lấp lánh
Còng lưng phơi trước nắng
Vê trấu , dí lúa bồ

Ôi nét bút ngây ngô
Giờ đây đang quá rối
Bức tranh đang vẽ vội
Rơi xuống nước mất rồi

Chú cá vàng đang bơi
Tưởng mồi ngon nên đớp
Chú ếch con ngốc nghếch
Tròn mắt ngỡ lá sen

Tiếng xuồng máy khua rền
Cả góc trời non nước
làn sóng êm trầy sướt
Thuyền lướt nhanh lướt nhanh

Còn chi là bức tranh ?
Giữa muôn trùng sóng nước
Bé không thể vớt được
Nên bé bỗng khóc òa

Chuyện ngày xưa đã qua
Có ai mà biết được
Bé gieo mầm TRANH ướt
Thành giấc mơ ngọt ngào

Nay bé vẽ vạn sao
Với bao điều mong muốn
Những công trình to lớn
Đồ sộ và nguy nga

Nét bút vẽ ngày qua
Hóa thân vào hiện thực
Bé chọn ngành kiến trúc
Bằng tấm lòng say mê

Nét vẽ lại theo tay
Nhẹ nhàng không mệt mỏi
Bé yêu còn học hỏi
Vẽ cả đời đó thôi

(bé còn tập vẽ _________NKMM)







13/03/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả