quên




Anh đã vội quên đến thế sao !

Mắt em suối lệ bỗng tuôn trào

Muà Thu chưa đến sao lòng đã

Như lá vàng rơi : nát, úa nhàu !


Anh đã vội quên chuyện buổi đầu

Tay trong tay nắm… mắt, môi trao

Phút giây bỡ ngỡ duyên tình đượm

Say đắm hồn nhau, vị ngọt ngào


Anh đã vội quên… những dấu yêu !

Bên em âu yếm, nhớ thương nhiều

Để rồi… sau phút chia tay ấy

Tình cũng vội bay theo gió chiều


Anh đã vội quên… thôi hãy quên

Như chưa từng biết đến tên em

Một loài hoa dại nơi rừng thẳm

Nhạt sắc, vô hương nên chẳng thèm


Anh đã vội quên… thôi cứ quên

Nhớ mà chi nữa chuốc ưu phiền

Anh đừng giữ nhé . Tình mây khói !

Đánh đổi cho em , sầu cõi riêng !!


13.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả