Tạ Ơn Người ....

Tạ ơn người đã đến cùng tôi
Cho tôi ngây dại chút hương đời
Tình yêu bồng bột thời tuổi tre?
Như bướm ong hoa lá goị mời

Tạ ơn người đang đến bên tôi
Cho tình yêu ấy ... mãi dâng ngôi
Vẫn tưởng rằng tôi quên tất ca?
Nào ngờ vực sống tựa triều khơi

Cảm tạ ơn người đến với tôi
Dù cho lệ thấm mặn bờ môi
Dù thân cằn cổi, tim băng giá
Chỉ biết tình ta chẳng phai phôi

Tạ ơn người maĩ maĩ đời tôi
Ý nghĩa đời tôi sống một thời
Mai có về bên kia cõi chết
Giữa lòng đất lạnh mĩm cười tươi ......




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả