Đà Lạt
I.
Đà Lạt thành phố của tình yêu
Không xa hoa, xe cộ dập dìu
Nhưng có những đồi thông thơ mộng
Buổi chiều ánh nắng chiếu xiêu xiêu
Thiếu nữ miền cao da trắng lắm
Người SàiGòn thích biết bao nhiêu
Đôi má hồng tươi thơm mùi phấn
Ai đến đây thăm sẽ nhớ nhiều .
II.
Ôi Đà Lạt, có những đồi thông
Mùi thơm nhựa sống tỏa hương nồng
Con đường tình tự hồn lộng gió
Thành phố soi trong bóng nước trong
Nụ Mimosa màu vàng thắm
Những cô thiêú nữ dáng tươi hồng
Chỉ đợi trời hơi lành lạnh tí
Đã mang khoe áo dạ mùa đông .
III.
Chiều buông trên sóng hồ Than Thở
Áo em trắng toát cả trời xuân
Giăng giắc sương sa đầu ngọn cỏ
Ngày mai anh có lệnh hành quân
Có thể binh đoàn qua trước ngõ
Ngóng tìm ôi ánh mắt người thân
Nguời đi về chiến trường sương gió
Có nhớ,
tên em chỉ gọi thầm.
»
»»