Lạy Mẹ Con Đi

Một lạy mẹ,
Con muôn lần tạ tội
Đến song thân
Con bất hiếu tày trời
Đã không tròn
Câu hiếu đạo mẹ ơi!
Lại vương mắc
Hủy thân rời nhân thế

Một lạy nữa
Rửa oan hồn vong thệ
Với mẹ yêu
Trăn trối phút sau cùng
Hỡi mẹ già
Xin đừng nghĩ mông lung
Con sẽ trả
Ân này trong kiếp khác

Nếu mai này
Linh hồn con đã thác
Xin đem con
Chôn dưới gác chuông đời
Để con nhìn
Bao quát hết cuộc chơi
Mà nhân thế
Dã tâm bày rao khắp

Lạy thứ ba
Con thân quì cúi gập
Dập đầu thưa
Thân mẫu con ra đi
Một lần thôi...
Một lần chót phân ly
Con mong mẹ...
Hãy ôm con lần cuối
:(




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả