Tình Muộn 2

Dang đôi tay để ôm vaò hụt hẫng
Chợt hiểu rằng tình trái đắng sai muà
Lơi vòng tay anh làm kẻ tình thua
Đơì lận đận anh xin mua thất bại

Em cứ đi và em đừng ái ngại
Những biệt ly ôi thế thái vô thường
Và xem nhau anh khách lạ qua đường
Nếu lỡ gặp cũng xin đừng chaò hỏi

trăng độ lượng theo đơì ta trăng dỏi
Gió vô tình gió cũng gởi niềm đau
Tuyết tàn nhẩn đành thôi tóc bạc nhầu
Nắng vàng võ hoàng hôn sầu con phố

Tay ôm mặt tay naò ôm nỗi nhớ
Một bàn chân chạm khẻ một bàn chân
Mắt nhìn nhau phút e thẹn .... ngại ngần
Vội vàng xa để lòng bâng khuâng la.


Sóng vỗ bờ ru đơì ta nghiệt ngã
Lầu cát vàng hoang phế dã tràn ơi
Gót chân ai đã chạm nhẹ tim côi
Lắm mệt mỏi đang nấc lơì thổn thức

Chim trốn lạnh , chim tìm miền hạnh phúc
Anh trốn buồn ôm rượu nốc tìm say
Cỏi không em vô nghĩa tháng năm daì
Tình chất chở đêm về lay ký ức

Những trang thơ thơì gian phai nét mực
Sầu đong đầy anh ngã gục đành thua
Cõi khong em anh sống kiếp ngươì thưà
Chợt tối dần hoàng hôn vưà tắt lịm ........





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả