chơi vơi




Có những lúc em buồn

Lệ đổ chẳng ngừng tuôn

Đôi mắt sầu ráo hoẳn

Chảy tự trong tim hồng


Có những lúc dại khờ

Ngẩn ngơ em làm thơ

Viết đầy trên trang giấy

Tên anh thật lạ chưa ?!!


Mơ ước về đâu ?

đời người qua mau

Sao mãi u sầu


Mơ ước gì đây ?

Hạnh phúc trong tay ?

Đượm thắm tương lai ?


Người xưa đã đi

Hồn bỗng dại si

Còn mong ước gì ?!!


Thôi hãy ngủ yên

Bình tâm con tim

Cho đời ...

Ánh sáng lung linh ...


Có lúc nhìn lên trời

Em lặng ngắm sao rơi

Tìm bóng hình ai đó

Để hồn lại chơi vơi ...


Ôi, lạ quá! Tình ơi!!!

14.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả