Ai là người thắng cuộc ?


Trong cuộc tình… có ai chia thắng - bại
Và có ai… lý giải phải phân tranh
Trong tình yêu… nào tính bằng đo cân
Bằng trái tim… dễ đâu giải thích được

Em không rõ… Ai là người thắng cuộc
Cũng chả hay là bại trong tình trường
Chỉ biết mình vốn nặng nghĩa yêu đương
Nên tình buồn xâm chiếm hồn cay đắng

Với tâm tánh cả tin, lòng đa cảm
Tránh được sao bao cạm bẫy ở đời
Em yêu người bằng quả tim trinh khôi
Chẳng trọn vẹn duyên đôi tình tan vỡ

Mộng ban đầu giờ đâu còn chi nữa
Hồn ngẩn ngơ thất thểu bỏ đi hoang
Trốn niềm đau, một kiếp sầu đa mang
Đêm quạnh quẽ trăng vàng soi lẻ bóng

Anh và Em không cùng chung lối mộng
Hai ngã đường tình, lạc dấu chim bay
Từ Bắc… đến Nam… bao nhiêu dặm đường dài
Là sợi buồn u hoài vương khoé mắt !


14.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả