Lời cho Đại Đệ Tử ...


bây giờ ta làm sư phu.
chóng nạnh ra oai qúa chừng
nhóc ơi làm chi đệ tử
lỡ sư phụ đánh ... sợ hông !

tiểu sư phụ vốn con gái
nhảy dây, bắt bướm, hái hoa
đại đệ tử cũng phải học
nếu không đừng hòng trách ta ...

tiểu sư phụ không có võ
nên chẳng thuộc môn phái nào
theo ta con đường chìm lĩm
đừng bao giờ mơ bay cao

sư phụ ngơ ngơ ngác ngác
một ngày hai buổi đến trường
thích thắt bím ... buộc nơ vải
chớ dụ xoã tóc vấn vương

đại đệ tử ... nhóc ghê lắm ...
đừng chỉ sư phụ làm thơ
đừng dạy ta thành người lớn ...
sư phụ ... ngó vậy ... mà khờ ...

đệ tử nói ra chắc nhớ ... ?
mãi theo sư phụ một lòng ?
ta e thời gian phai nhạt
lời hứa hóa thành ... lời ... ngông ... !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả