Tình Muộn 3..
Này em ạ, hình như trời trở lạnh
Mây giăng sầu bàng bạc khắp không gian
Có còn chăng, man mác chiếc lá vàng
Đang tơi tả, lá bàng hoàng gió cuốn
Như tình ta, lỡ yêu dù rất muộn
Thương cánh chim ngơ ngác luống niềm đau
Cỏi cô quạnh, chớm thu một thoáng sầu
Đêm tỉnh giấc, ta tìm nhau hụt hẫng
Tình hư ảo, tình đôi ta lận đận
Mãi ngậm ngùi, thương trái đắng tình ta
Bến cô liêu, còn đợi mãi thuyền xa
Buồn con nước, sóng nhạt nhòa bến mộng
Với thời gian, em vẫn là lẽ sống
Giang đôi tay, ôm ảo vọng vào đời
Mơ tình ta, con nước lũ xa vời
Mờ nhân ảnh, một kiếp người cô quạnh
Này em ạ, hình như trời chớm lạnh...