Viết Cho Người ...

viết cho người
từ thành phố gió
nên sáng nay ... ngơ ngác trong lòng
buồn, cũng buồn ... như thế đó ...
người có thấy ... mưa bay qua mênh mông ???

viết cho người
nơi nào có mây giăng
có biển vắng, có khoảng trời tím ngắt
có những bước chân qua dòng đời tất bật
mà mơ hồ ...
... rơi giọt tĩnh lặng giữa thinh không ...

viết cho người ...
trong giấc mộng long đong
nơi đìu hiu cuối con đường hạnh ngộ ...
và trên tay ...
... đoá hồng xanh vẫn nở ...
dẫu lắm tương tư suốt mấy mùa trăng ...

viết cho người
từ thành phố mùa đông
chẳng đủ nắng hong vàng nỗi nhớ
con phố cổ sáng nay càng thêm cổ
ta ngỡ ngàng ...
... mình ... huyền thoại lắm không ???




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả