Tiếc
Tôi tiếc mai này mất người mơ
Mất cả tình thơ còn dại khờ
Em đi còn nợ tôi câu nói ...
Sao lại ngại ngần nghĩ vẩn vơ ?
Nhật ký em ghi chút ơ hờ
Có nghĩ bao giờ viết về tôi
Một lời thương nhớ hay trách móc
Mấy nghĩa cũng đành ... chỉ thế thôi
Bởi trang giấy mỏng chở sao đây
Những nỗi niềm đau vẫn âm thầm
Ngoan đi em nhé đừng viết nữa
Kẻo vỡ trong tim vết lăn trầm
Hãy kiếm cho mình bóng tương lai
Rồi sẽ nguôi ngoai chuyện một thời
Chôn bao rạn nứt vào dĩ vãng
Ánh sáng ngày mai đang gọi mời
Đừng trách bầu trời quá bao la
Đừng hỏi tình xa sao mù mờ
Đừng đem cay đắng vào nhật ký
Đừng oán , đừng thương một gã khờ
03/ 14/ 03