Tình Muộn 4...
Một lần gặp để vạn lần nhung nhớ
Chia tay rồi lại không nỡ quay lưng
Miệng cười tươi sao mắt lệ rưng rưng
Phút ly biệt bao điều chừng muốn nói
Anh yêu em...anh yêu người quá đổi
Lời nghẹn lời giòng máu dội về tim
Em khuất dần, anh tiếc nuối dỏi tìm
Xa thật rồị..nặng nổi niềm đau khô?
Em có biết???Anh muôn vàn sầu nhớ
Đôi mắt nào, đã chất chở tình anh
Nhớ vòng tay, nhớ giọng nói hiền lành
Hương tóc kia còn quẩn quanh lưu luyến
Gặp nhau chi ??? buồn bàn tay vẫy tiển
Yêu mất rồị..em có biết hay không?
Chiều chia taỵ..anh tan nát cỏi lòng
Sầu con phố, để hoàng hôn nhạt nắng
Anh...hàng cây vẫn bên đường đứng lặng
Đợi đông về, đêm gió lạnh lùng sang
Nổi cô đơn chồng chất tháng năm tàn
Tình nghiệt ngã, tình ngỡ ngàng trăn trơ?
Tay ôm mặt, tay nào ôm nổi nhớ
Những toa dài, con tàu chở niềm đau Se sắt lòng tình chết lịm thu nay
Theo anh về trằn trọc những đêm thâu
Chừ đã hiểu tình nhạt mầu kỉ niệm
Độ xa em...thu về giăng mây tím
Gặp nhau chị..đành vội vã chia tay
Duyên không nợ, thương tình hai lối rẽ
Chất nặng đời những chuỗi buồn lặng lẽ
Chôn chặt niềm anh làm kẻ tỉnh say
Tình có nhạt, xin tìm chút nồng cay
Trong men rượu mong qua ngày chóng tháng
Hết thật rồị..giọt rượu tình đã cạn... ..............